"Vụ án kinh hoàng: Đôi vợ chồng bị sát hại bằng hàng trăm nhát dao, chiếc đồng hồ và chú chó trở thành manh mối cho bi kịch gia đình không tưởng"
Năm 1998, một vụ án mạng tàn bạo xảy ra tại quận Lâm Khẩu, Tân Đài Bắc, Đài Loan, để lại ám ảnh cho những cảnh sát tham gia điều tra. Sáng sớm ngày 11/10/1998, cảnh sát phát hiện cặp vợ chồng họ Lâm nằm gục trên sàn nhà, bị chém đến mức không thể nhận diện. Cảnh sát Trương Trinh Thắng mô tả cảnh tượng như "địa ngục trần gian", với mùi máu tanh nồng nặc khiến nhiều nhân viên điều tra cảm thấy buồn nôn.
Theo báo cáo pháp y, vợ chồng ông Lâm bị chém 106 nhát dao, ông Lâm bị đứt 4 ngón tay và bà Lâm có nhiều vết thương trên đầu. Ban đầu, vụ án được nghi ngờ là cướp giết người, nhưng cảnh sát phát hiện hiện trường không bị xáo trộn và tài sản vẫn nguyên vẹn, kể cả đồng hồ Rolex của ông Lâm. Hơn nữa, con chó giữ nhà không sủa trong lúc xảy ra án mạng. Điều này cho thấy khả năng thủ phạm là người quen trong gia đình. Hiện tại, con trai nạn nhân, Lâm Thanh Nhạc, 18 tuổi, không có mặt, khiến cảnh sát nghi ngờ anh ta có thể là nghi phạm. Cảnh sát quyết định tung tin giả để dẫn dụ tên sát nhân.
Sau khi nhận thông tin từ cảnh sát về vụ cướp của gia đình ông Lâm, Lâm Thanh Nhạc đã trở về nhà. Trong khi bị hỏi cung, hắn vừa trải qua một ngày ăn chơi cùng bạn bè và nói không biết gì về bi kịch của bố mẹ. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện vết máu khô trên móng tay và trong kẽ ngón tay của hắn, xác nhận đó là máu của các nạn nhân. Với chứng cứ rõ ràng, Lâm Thanh Nhạc và bốn đồng phạm đã bị bắt vì tội giết người.
Lâm Thanh Nhạc rủ bạn gái và 4 đồng bọn giết bố mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Mẹ hắn là vợ thứ hai của ông Lâm, người có một đời vợ và 2 con thành đạt trước đó. Trong khi những người con trước đều tốt bụng, Lâm Thanh Nhạc lại ngông cuồng và phá phách, sớm bỏ học và bán đồ quý giá để tiêu xài. Hắn sa vào ma túy và cờ bạc, khiến gia sản bị tiêu tán. Bố mẹ hắn rất lo lắng và từng mắng hắn vô dụng, điều này khiến Lâm Thanh Nhạc căm hận và quyết tâm giết họ để chiếm tài sản.
Trong cuộc khai nhận với cảnh sát, Lâm Thanh Nhạc đã thừa nhận rằng một năm trước, hắn và đồng bọn từng đánh thuốc mê bố mẹ để gây tai nạn xe hơi nhưng không thành công. Sau đó, hắn mua súng nhưng cũng không thể thực hiện kế hoạch. Cuối cùng, Nhạc quyết định dùng dao phay để giết cha mẹ, hứa hẹn với đồng bọn sẽ chia tiền thừa kế. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 11/10/1998, Nhạc và đồng bọn đã xông vào phòng ngủ của ông bà Lâm, liên tục chém họ. Khi nạn nhân chạy xuống phòng khách, chúng vẫn tiếp tục tấn công. Để đảm bảo bố mẹ không sống sót, Nhạc đã bắt người tình tiêm thuốc độc vào tim bà Lâm và yêu cầu mỗi người tham gia phải tự tay chém nạn nhân. Sau khi gây án, Nhạc định đốt nhà để tiêu hủy chứng cứ nhưng không thành công.
Hắn và đồng bọn ra biển tổ chức tiệc ăn mừng đến sáng hôm sau. Khi bị tra hỏi, hắn vẫn kiêu ngạo, không hối hận khi nhắc đến kế hoạch của mình. Hắn cho rằng tiền của bố mẹ cuối cùng cũng là của hắn và dự định dùng để làm răng cho bạn.






Source: https://afamily.vn/doi-vo-chong-bi-giet-boi-hang-tram-nhat-dao-chiec-dong-ho-va-con-cho-bong-tro-thanh-manh-moi-he-lo-bi-kich-gia-dinh-khong-tuong-tuong-noi-20210503102835854.chn